Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nhung..

Tác giả: Xóm Đồng

NHỚ NHUNG 1

Dường như da diếc nhớ ai
Lơ ngơ lẩn ngẩn đọc hoài họ tên
Dường như bỗng thấy lênh đênh
Chập chờn cơn sóng dập dềnh thuyền trôi

Hôm qua, ban nãy gặp rồi
Mà sao nhớ lắm mình ơi là mình
Ngồi nhìn thăm thẳm lặng thinh
Mập mờ tưởng tượng bóng hình bước ra

DOANMINHHOP 07112013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Sang
  • Biết Còn Mấy Ngày Xuân?!
  • Bóng Mùa Thu
  • Đời Còn Thơ Trăng
  • Đợi
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
  • Một Chiều Thu
  • Quê Nhà Sau Bão
  • Mơ Bậu Ghé Thăm
  • Và Cơn Mưa Chiều Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
©2026 - CungThuGian.com