Hoá Trầm

Tác giả: Như Nguyện

( Đâu tri kỷ !? Nào khúc trầm ?
chỉ ta, bóng chiếc, thì thầm ru ta
NNT)


Tôi cũng biết có khi em ngồi lặng
Nhìn muà thu đến như từng giọt cà phê
Thủng thẳng rơi - tròn - một chén - nhân gian
Để ngọn gió tôi đi tìm hương - không gặp tóc - với lời ru ngọt
Lại khuấy vào cay đắng - dài đêm - quay về
Thương em, thương tôi, giấu buồn vào tháng chín
Những âm thầm giao nhau lặng lẽ - dấu tròn - hơi thở - gõ đất
Tôi - em - mỗi người, một - bóng - hoá - trầm - trong - nhau

23-09-06
Chưa phân loại
Uncategorized