Xuân Về

Tác giả: Dung Nguyên

Xuân về tận ngõ nhà ai.
Thương người đi vắng lâu nay chưa về .
Xuân về khắp nẻo đường quê.
Thương ngôi nhà rách bốn bề vắng tanh.

Xuân về náo nức thị thành.
Thương anh , thương chị dụm dành từng xu.
Xuân trong bệnh viện mịt mù.
Thương em mắc phải khối u không lành.

Xuân về hòa nước biển xanh.
Thương chàng lính trẻ đứng canh đảo mình.
Cũng vì cuộc sống mưu sinh.
Thương con tàu cá liều mình ra khơi .

Xuân là nhan sắc cuộc đời.
Ngắm xuân sao dạ không vơi nỗi buồn !

( Dung Nguyên 1. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized