Lời Nói Người Xưa

Tác giả: Dung Nguyên

" Nhất kiêng không lấy chồng thi sĩ.
Nghèo lắm con ơi bạc lắm con....."
Lời nói người xưa suy ngẫm kĩ.
Đúng lắm thưa ông Nguyễn Bính ơi !

Con ước chồng con là bác sĩ.
Địa vị cao sang lắm bạc vàng.
Mỗi hoá đơn kê hoa hồng nở.
Ca mổ kèm theo cái phong bì.

Con ước chồng con là dược sĩ.
Nhà thuốc một nơi cũng đủ giàu.
Lỡ nghèo đói rách đi xin gạo.
Thế ai không mua thuốc uống nào ?

Con ước chồng con là ca sĩ.
Lấp lánh hào quang dưới ánh đèn.
Lời ca tiếng hát thành chuỗi ngọc.
Mức sống hạng A khỏi phải bàn.

Con ước chồng con là vô sĩ.
Bán hết lương tâm đổi lấy tiền.
Lụa là trãi lối chân con bước.
Tột đỉnh cao sang một kiếp người.

Thương quá chồng con là thi sĩ.
Viết những vần thơ mặt thẫn thờ.
Chợ đời mua bán trăm vạn thứ.
Có ai đem thơ bán bao giờ!

( Dung Nguyên 11. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized