Tự Nguyện 2

Tác giả: Dung Nguyên

Nếu là chim , tôi không là loài Bồ Câu trắng.
Quá ngoan hiền nơi vườn cấm lồng son.
Nếu là chim , tôi sẽ là Đại Bàng ngang bướng.
Vươn cánh dài xé toạt không trung .

Nếu là mây , tôi không là một vầng mây ấm.
Bay vật vờ xin chút nắng trời ban.
Nếu là mây , tôi sẽ là vệt mây xám thênh thang.
Ôm hết nước rồi mang về trả đất.

Nếu là hoa , tôi không là một đóa Hướng Dương.
Bởi nhan sắc không mấy gì rực rở.
Nếu là hoa , tôi xin làm loài hoa Mắc Cỡ.
Đủ gai dài tự che chở nụ tầm xuân.

Là người , tôi sẽ chết cho Quê Hương . *
Vâng , là người tôi cũng sẽ chết cho Quê Hương .
Một câu nói bình thường nhưng khác lạ.
Tận tim mình và cả trái tim chung.


( Dung Nguyên 12. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized