Tự Nguyện

Tác giả: Hồng Dương

Để anh viết những câu thơ lên mắt
Cho dịu dàng tươi mát một đời em
Men tỏa say nức nở vạt môi mềm
Đọt sóng vỗ cung thiềm hương thơm nức

Anh xin viết câu thơ lên bờ ngực
Màu ngọc lan trắng rực rỡ thiên thần
Ngàn sao băng lấp lánh đáy sông ngân
Đêm tình ái đêm gần như thoi thóp ...

Anh viết hết những lời thơ mềm ngọt
Cho thu vàng mật rót nụ trinh nguyên
Để hồn em hòa nhập với thần tiên
Trọn duyên kiếp thánh hiền lên dánh vóc

Anh sẽ viết thơ trên thân ngà ngọc
Tạo hóa từng thanh lọc đến kiết tinh
Tòa thiên nhiên kỳ thú đến lung linh
Hào quang tỏa muôn hình muôn nhan sắc

Vần thơ dát lên triền mơ em mặc
Trái tim hồng giăng mắc lụa đào tơ
Dệt tình yêu cháy bỏng cả bến bờ
Ru ta ngủ say mờ men tình ái ...

Anh viết cả bài thơ tình mê mải
Tiềm thức đời đọng lại với ngàn thu
Để hồn ta gục ngã dưới lời ru
Em chốt chặt .. cửa tù hồn ta lại....

Đông Hà, Quảng Trị. 23.09.2017
Chưa phân loại
Uncategorized