Tự Nguyện

Tác giả: Thiết Dương

("...Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra..." _ Tố Hữu)

TỰ NGUYỆN
(Bát điệp, lưu thủy đối, tá tự đối)

Trùng trùng biển CHẾT để sầu vương
Tình bạn ly tan CHẾT mộng thường
Vạn kẻ hằng mong cùng sống CHẾT
Bao người sẽ CHẾT với yêu thương?
Hay là CHẾT uổng nơi thành thị
Sợ CHẾT phơi thân giữa chiến trường?
Trần tục kiểu gì không phải CHẾT
Ai còn nguyện CHẾT giữ quê hương?

Thiet Duong _26/5/2014

CŨNG LÀ SỐNG

SỐNG để lòng người mãi vấn vương
Hay tham sự SỐNG cõi vô thường?
Chết như Hưng Đạo ngàn thu SỐNG
SỐNG tựa Ngô Quyền vạn kiếp thương
Gian giảo SỐNG còn trong bổn vị
Chính minh quên SỐNG ở sa trường
Mang thân cát bụi ai hằng SỐNG?
Hãy SỐNG cho đời tỏa ngát hương.

Hải Băng _27/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized