Anh Lang Thang Vào Khu Rừng Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH LANG THANG VÀO KHU RỪNG THƠ
Anh lang thang vào khu rừng thơ
Bỗng lạc lõng như mùa xuân quên lối
Mây trôi mãi trên khung trời duyên nợ
Bụi thời gian giăng kín nẻo luân hồi

Mơ gặp lại người em thôi bối rối
Vẽ chân dung của vụng dại mơ hồ
Trăng là sóng của biển trời vô tội
Em là ai mà lấp lánh mặt hồ

Anh đau đớn giữa muôn ngàn giông tố
Nhặt lá hoa tơi tả dưới chân người
Chờ không gặp những hẹn hò cuối phố
Giấc mơ hoang giờ vụn vỡ ngất cười

Đã tắt nắng những tình yêu mắt lưới
Đêm phù du hiu hắt gió miên hành
Em hãy khóc cho nghẹn ngào rười rượi
Hốt nhiên trăng lặng lẽ bóng cây cành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 2 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized