Mộng Cảm

Tác giả: Thiết Dương

MẾN CẢNH XUÂN - Hàn Mạc Tử
(Thuận nghịch độc)

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
Hàn Mặc Tử

MỘNG CẢM
(Thuận nghịch độc)

Ta nâng giấc mộng trổ tình ngời
Gửi ý theo dòng mấy cạn vơi
Hoa điểm tóc bồng mây xuống thấp
Cảnh lồng sương trắng nắng thêm tươi
Qua xuân luyến nhớ thơ về bạn
Đón tết mê say rượu quyện người
Xa cách buổi nào đông giá lạnh
Tha xong trách giận khóc rồi cười

Cười rồi khóc giận trách xong tha
Lạnh giá đông nào buổi cách xa
Người quyện rượu say mê tết đón
Bạn về thơ nhớ luyến xuân qua
Tươi thêm nắng trắng sương lồng cảnh
Thấp xuống mây bồng tóc điểm hoa
Vơi cạn mấy dòng theo ý gửi
Ngời tình trổ mộng giấc nâng ta.

Thiet Duong _03/12/2013
Chưa phân loại
Uncategorized