Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Cầm

Tác giả: Nguyên Hữu

MỘNG CẦM
(Tứ ngôn bát cú)

Vang vọng núi đồi
Tiếng đàn ai khơi
Mây ngàn rẽ lối
Tìm gọi mặt trời
Nhân gian soi sáng
Tháng ngày dong chơi
Ta bà rời khỏi
Giải thoát luân hồi…

12-06-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Mộng Cảm (Thiết Dương)
  • Mộng Cầm Ca (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • 1172 - Dạy Thêm
  • Sakura Yêu Em Mất Rồi
  • Có Đôi Khi
  • Rừng Lạnh, Về Đâu Tuổi 20, Tuổi Xuân Đánh Mất
  • Vô Bến Bờ
  • Hà Nội Mùa Thu
  • Thiên Sứ
  • Hoa Sen
  • Ngồi Xuống Đây
  • Vần Thơ Màu Cọ Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
©2026 - CungThuGian.com