Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Giấc Mơ Ảo Ảnh

Tác giả: Mr.Smile

Tôi là giấc mơ ảo ảnh,
Nằm trong quan tài tôi thấy tất cả.
Và sẽ nói to về tôi:
Trong cuộc đời tôi không biết gì cả.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chia Sớt Ngậm Ngùi
  • Lời Ong Bướm
  • Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời
  • Lặng...
  • Mười Hai Tiên Nữ
  • Tiếng Đầu Việt Nam
  • Bình Thuận, Anh Cô Đơn
  • Có Một Miền Quê
  • Cha Ơi …
  • Nơi Em Trời Nào !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
©2026 - CungThuGian.com