Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ánh Trăng Lạnh Lẽo

Tác giả: Mr.Smile

Ánh trăng lạnh lẽo, tuy đẹp nhưng buồn
Hồn của trăng tinh tế tựa khu vườn
Nơi những mặt nạ lang thang thơ thẩn
Tiếng nhạc u sầu cứ thế ngân lên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
  • Trong Thời Tuổi Trẻ Ngắn Ngủi Của Anh
Thơ bạn muốn xem
  • Mờ Mịt Bóng Đêm
  • * Cà Phê Cô Phương *
  • Bớt Tạo Nghiệp
  • Cô Nhỏ Hoa Sim
  • Bao Năm Rồi
  • Tôi Ngỡ
  • Phiên Khúc Thu
  • * Chờ Ngày Về Hưu *
  • Tình Chia Cắt
  • Nghiệp Thầy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
©2026 - CungThuGian.com