Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Trên Cầu

Tác giả: Mr.Smile

Đi trên cầu một nhà sư già cả
Giờ con đường của sư hướng về đâu?
Chân vẫn đi, giơ cây gậy lên cao
Sư chĩa vào giữa trời cao mờ tỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
  • Trong Thời Tuổi Trẻ Ngắn Ngủi Của Anh
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Mưa Sang Đò
  • Thuyền Ai Đậu Bến Cô Tô
  • Nỗi Niềm Ngày Sinh Nhật
  • Thơ Và Em
  • Chùm Thơ Vụn: Khóc.
  • Phận Bạc
  • Vần Thơ Bên Vũ Trụ
  • Mất Mẹ
  • (~)ngã Sầu
  • Tại Vì Sao Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
©2025 - CungThuGian.com