Lỡ Nhịp Thương Yêu

Tác giả: Hoanghoon

LỠ NHỊP THƯƠNG YÊU
hoanghoon

Bỗng tiềm thức gợi thương mầu hoa ổi
Trong say mê đang đọng sắc hoa hồng
Hương tình cũ tưởng chừng như tan nguội
Vẫn dáng xưa ẩn hiện chút tình nồng

Cả một đời kỷ niệm giấu bên trong
Bao vụng dại in trang đời thuở ấy
Muốn quên lãng lâu ngày đang trỗi dậy
Gợn lăn tăn nhoi nhói trái tim đau

Những thứ gì tuyệt đẹp đã qua mau
Đời là thế ngày nay đành chấp nhận
Dẫu than thở đôi lần lòng hối hận
Thương về người đang thổn thức phòng đơn

Thoáng nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn
Hơi sương lạnh đi vào qua khe hở
Như đồng cảm thương cuộc tình tan vỡ
Chắp nối này khoảng giữa có người xưa

Đời đi hoang biết mấy bến cho vừa
Khi đổ vỡ còn mong chi hàn gắn
vui tình mới dòng thời gian mắc cạn
bởi cuộc đời đã lỡ nhịp thương yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized