Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Màng

Tác giả: Hoanghoon

MƠ MÀNG

Hớn hở reo hò chúng bạn đây
Hàng tre bóng đổ ánh trăng đầy
Buôn làng mát dịu hồn thơ sống
Thiếu nữ đa tình rặng đá say.
Lẻ bóng mùa qua hoài cảm đấy
Cùng đôi điểm tới nhớ thương này
Mơ màng ẩn hiện miền sơn cước
Giọng hát trong lành thuở ấy vay!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
  • Phần Nào Của Nhau
Thơ tương tự
  • Mơ Màng (HOÀNG HẠC BAY)
  • Mơ Màng (TRẦN LÂN)
  • Mơ Màng (Mai Xuân Rin)
  • Mơ Màng (Vũ Kim Thanh)
  • Mơ Màng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mơ Màng (Tứ Phong)
  • Mơ Màng (Mèo Dễ Thương)
  • Mơ Màng (Hoàng Thanh)
  • Mơ Màng (Đắc Khang)
  • Mơ Màng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông Nhé !
  • Trót Lỡ
  • Quay Lại Thời Gian – P.6 Thái Bình Dương – Khốn Cùng Sau Tên Gọi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1745)
  • Tình Đời
  • Ủ Mộng Uyên Ương
  • Thi Khúc Hạ Buồn
  • Một Ngày Buồn Trong Một Chiều Mưa Lạnh
  • Kết Thúc
  • Tháng Giêng Ngỏ Cửa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2026 - CungThuGian.com