Phần Nào Của Nhau

Tác giả: Hoanghoon

PHẦN NÀO CỦA NHAU

Buồn lan khắp cả vườn hoa
Lá nghiêng chao xuống vỡ oà nhớ thương
Khăn hồng còn đọng giọt sương
Tối qua quên lấy theo đường em đi

Gío lùa khe hở thầm thì
Tình kia phai nhạt ai ghì được đâu
Mưa rơi lất phất gợi sầu
Một gian vắng vẻ đứt câu thề nguyền

Xóm nghèo khác cảnh ngại quen
Mẹ chồng khó tính cài then khuôn làng
Mấy khi em được rảnh rang
Tinh thần gò bó ngỡ ngàng phận dâu

Thuận tình chưa hẳn bền lâu
Anh người đứng giữa nặng đầu đảo chao
Những gì cay đắng ngọt ngào
Mai sau gặp lại phần nào của nhau?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized