Thơ Xướng Hoạ Của Dulan Và Hoàng Thu Diệp, Thu Vàng

Tác giả: Dulan

...



1- ĐÀN TRANH TỰ KHÚC

Đài trang lược giắt tóc nhung huyền
Nhẹ ngón đàn tranh dạo khúc riêng
Cung bậc ngân vang hờn lữ khách
Thanh trầm lặng dấu tủi hồng quyên
Mây trời chẳng vướng đôi hoàng hạc
Nguyệt lão quên se chút nợ duyên
Đợi mảng tình xa chưa ghé bến
Âu đành gác phím tựa neo thuyền.

Dulan


2- Độc huyền hòa âm ...

Vọng giữa màn đêm tiếng độc huyền
Như cùng dàn trải nỗi niềm riêng
Thanh âm cuốn quyện câu bình thủy
Hoản điệu ngân hòa giọng đổ quyên
Mười ngón tay ngà nâng cánh nhạn
Đôi vòng khói nhạt mộng trần duyên
Tri giao hảo kết lời tương kiến
Bàng bạc sương thu bến đợi thuyền

Hoàng Thu Diệp


3- Khúc tiêu sầu...

Canh khuya ai trỗi khúc tiêu huyền
Văng vẳng cô thôn tâm sự riêng
Réo rắc nhớ nhung mùa hợp nhạn
Chứa chan tiếc nuối thuở giao quyên
Trách thầm bèo dạt tình chìm nổi
Ai oán mây trôi trắc trở duyên
Thương cảm lòng kia u uẩn quá
Cầu người hạnh ngộ bến giai thuyền.

Dulan


4- Khúc nhạc sầu

Mành sương một dáng mắt mơ huyền
Dạo bản mê hồn lạc cõi riêng
Khúc vọng chung tình đôi sáo sậu
Cung sầu lẻ bạn bóng chim quyên
Bên trời nguyệt tỏ lời mơ mộng
Giữa giấc tim chờ tiếng nợ duyên
Biển lạnh đêm đầy tràn quá nửa
Đàn kia gảy mãi gọi tên thuyền

Thuvang


5- Thục nữ đàn tranh

Tóc xõa bờ vai ánh ngọc huyền
Cầm ngân diễn tấu điệu sầu riêng
Sương đêm bãng lãng hoài Thành Cổ
Tuần điếm mơ màng vọng Thục Quyên
Phím nhạn thầm buông câu ước thệ
Tay ngà nhấn khẽ nhịp cầu duyên
Ngũ cung hợp khúc khơi dòng nhạc
Lưu thủy trường giang lộng dáng thuyền

Hoàng Thu Diệp


...
Chưa phân loại
Uncategorized