Ngày Chia Tay

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY CHIA TAY
Ngày chia tay đôi chân non bịn rịn
Ta nhìn em câm nín chẳng buông lời
Mảnh tình con từ dạo ấy rụng rơi
Thôi đừng khóc ru hời câu cay đắng!

Ngày chia tay sân trường vương màu nắng
Mắt giai nhân in hẳn một vết buồn
Nhặt dỗi hờn trong bàng bạc khói sương
Thương dấu mực trên tường ai khắc họa?

Ngày chia tay nốt nhạc phai màu lá
Tiếng ve sầu gọi hạ giọt li tan
Chùm phượng hồng thấp thoáng đã bay sang
Những kỉ niệm từng trang ta nắm chặt

Ngày chia tay xô đi trong khoảnh khắc
Anh trở về góp nhặt tuổi thèm chua
Chợt nhớ môi em thơm vị da -ua
Thích ngọn gió trêu đùa dai dẳng thế!

Ngày chia tay chân trời ôm góc bể
Nao nao lòng tự kể chuyện xa xôi
Cửa trường khép những day dứt rã rời
Những cây lá đâm chồi ai vun vén?

Ngày chia tay gót hài duyên bẽn lẽn
Cọng cỏ khô mắc nghẹn dưới đường chiều
Xô đẩy một trời tuổi đá rong rêu
Hãy cho nhau bao điều còn giấu giếm!
Ngày 26/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized