Mùa Hè Năm Ấy

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Mùa hè năm ấy mình chia tay phượng vĩ
Vĩnh biệt tuổi hoa niên, từ giã khoảng trời mơ
Môi run run khi đọc được bài thơ
Trong mắt nhỏ của mười hai năm nhớ

Nhỏ đã khóc bên ta chiều lộng gió
Tóc thề bay vương vấn một người đi
Sách vở vô tình khép lại những biệt ly
Hành lang vắng hết còn khua tiếng guốc

Lời giảng thầy cô ta chẳng còn nghe được
Khi cơn mưa cuối cùng mang hoài niệm ngày mai
Nhỏ lặng thầm bên lưu bút thở dài
Vạt áo trắng quyện mùi hương trinh bạch

Mùa hè năm ấy hai nửa lòng chợt tách
Bước vào đời bằng thử thách chông gai
Gom nhớ thương nhỏ về, đêm ở lại...
Bàng bạc cùng ta chuyện cơm áo hằng ngày.

23-1-2006
Chưa phân loại
Uncategorized