Tôi Không Là Mái Ấm

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Là gì trong trái tim em
Tình yêu tôi đổi xa vời
Một người ngồi đan tóc rối
Là em những lúc đơn côi

Sao em ngồi lặng lẽ thôi
Nhìn tôi một trời biển động
Nhìn tôi một viền cát nóng
Lệ buồn chớp giật mưa giông

Là tôi giống như chiếc bóng
Bên đời hiu quạnh riêng em
Trách nhau sao chẳng kiếm tìm
Nguợc xuôi lên non, xuống bể

Là mình từng quen biết thế
Sao giờ mình chẳng nhận ra
Thương yêu tận cùng sâu thẳm
Trong tôi có lúc nhạt nhòa

Em ngồi gở tóc chiều qua
Thấy hồn như chim mỏi cánh
Tôi không là một mái ấm
Đem bình yên tuổi thiết tha

5-1-2006
Chưa phân loại
Uncategorized