Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phút Suy Niệm

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Thừa và thiếu ngôn từ tôi lấp lững
Vắt sức mình cố vẹn cái tứ thơ
Bút mực nằm trên trang giấy dại khờ
Phút suy niệm khiến lòng tôi hoài cảm

4-1-2006
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Không Lời
  • Điên
  • Thứ Quý Giá Nhất
  • Mẹ Của Em
  • Tôi Không Là Mái Ấm
  • Chiêm Bao
  • Mẹ Ốm
  • Chủ Nghĩa
  • Cảm Ơn Cuộc Đời
  • Em Và Tôi
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com