Tôi Không Là Gì Cả

Tác giả: Tuyền Linh

Tôi Không Là Gì Cả

Tôi không phải nhà thơ
Cũng chẳng là nhạc sĩ
Bởi hồn tôi ủy mị
Nên viết khúc ca tình

Tôi không dám cho mình
Nhà thơ hay nhạc sĩ
Tôi vụng về ấu trĩ
Xin em chớ bận lòng

Bởi đời còn long đong
Nên chi tôi còn viết
Viết câu thơ rất thiệt
Viết đoạn nhạc rất nồng

Vì lòng tôi dòng sông
Cứ chảy hoài ra biển
Xin em đừng mai mỉa
Mà chết nghĩa đoạn tình

Xin để chuyện chúng mình
Cho cuộc đời phán xét
Bởi chẳng ai qua mặt
Được với Đấng Phật Trời

Tuyền Linh
Chưa phân loại
Uncategorized