Sâu Thẳm Con Tim

Tác giả: Tuyền Linh

Sâu thẳm con tim

Phải chi xẻ được tim ra
Xem trong sâu thẳm chánh, tà nằm đâu
Bởi tim tôi có hai bầu
Một bầu phu phụ, một bầu tình nhân
Phía bên phu phụ nhẹ thong
Phía bên tình nghĩa nghe lòng rưng rưng
Nếu đưa lên thử cán cân
Khó lòng xác định để phân chánh, tà
Bên nào cũng thiết cũng tha
Bên nào cũng đậm cũng đà như nhau
Một bên chỉ thiếu buồng cau
Một bên có rượu có trầu têm vôi
Ông Trời cũng khá lôi thôi
Gắn chi mỗi bóng mỗi bầu tim tôi
Cán cân cũng chịu thua thôi
Làm tôi cũng thế…đứng ngồi không yên
Nhạc thơ tuôn chảy triền miên
Rượt theo nhịp đập con tim liên hồi
Cuối cùng cũng đành chịu thôi
Ông Trời đã định hai bầu cho tôi ?

Vẫy vùng cũng chẳng được đâu
Con tim tôi đã nhận nuôi kiếp phần

Tuyền Linh
Chưa phân loại
Uncategorized