Mùa Hè Năm Ấy (Ngày Đầu Làm Thơ)

Tác giả: Khâu Trọng Hiếu

(Nhớ bài thơ này quá
Bài thơ ngày đầu tiên
Lúc Hiếu mới làm thơ
Kỷ niệm thật khó quên

Chào các bạn thân mến
Ôn lại kỷ niệm xưa
Vào buổi chiều trời mưa
Hiếu đã tặng các bạn

Một bài thơ thân yêu
Chứa đựng đầy cảm xúc
Bạn ơi dừng ít phút
Ghé thăm bài thơ nha!^^)
..
Mùa xuân đã đi, mùa hè đã đến
Những cánh hoa phượng, bắt đầu khoe nở
Lòng tôi nao nức, bồn chồn xót xa
Ký ức mái trường, rồi cũng sẽ qua
Bạn bè tôi năm nay đã khôn lớn
Tôi ước gì được trẻ mãi như xưa

Và rồi một ngày, chú chim non cất tiếng hót
Báo hiệu mùa hè qua đi, mùa đông lại về
Những chiếc lá vàng khô, bắt đầu rơi uyển chuyển
Bạn thấy đấy! Một sự thay đổi sắp đi qua
Còn đợi chi nữa, sao không đến bên người yêu
Nói vào tai họ những lời yêu thương nồng cháy
Ôi! Cuộc sống này thật đẹp biết bao phải không?

Không chút vấn vương nghĩ về mái ấm
Cầu mong các bác ngày một hạnh phúc hơn!

Bài thơ đầy cảm xúc, H gửi các bác thân yêu@.@

07.2014
Chưa phân loại
Uncategorized