Thu Đơn Côi (Nỗi Nhớ - Tập 1)

Tác giả: Khâu Trọng Hiếu

Chiều nay đi uống cà phê
Vẫn góc phố đó chủ nhật mọi khi
Lặng thầm buổi chiều vắng ai
Lòng buồn biết mấy làm sao bây giờ

Thi thoảng tôi vẫn đợi người
Người đi quên mất bóng hình khi xưa
Giờ đây tôi nhớ tiếng cười
Còn trong tâm trí lúc này ngay đây

Nơi đây một kỷ niệm đẹp
Một thời chung tay nguyện ước đôi ta
Dĩ vãng giờ đây trôi xa
Biết khi nào gặp lại người tình cũ

Giấc mộng tôi xin ngủ yên
Xin bình minh hãy mang đi lệ buồn!!

10.2014 (SG)
Chưa phân loại
Uncategorized