Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhà Anh*

Tác giả: Khâu Trọng Hiếu

Nhà anh có con chim bìm bịp
Mỗi chiều nó hay kêu bìm bìm
Mời em đi tắm ^^

Nhà anh có con tắc kè
Mỗi chiều nó hay kêu tắc kè
Mời em ăn cơm

Nhà anh có con dế mối
Mỗi tối nó gáy te te
Mời em đi ngủ ~.~

09.2014 (SG)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ánh Trăng Đêm (Ngày Đầu Làm Thơ 3)
  • Tình Ơi
  • Ngày Phụ Nữ
  • Hương Gió Mây Bay (Ngày Đầu Làm Thơ 2)
  • Tình Thu
  • Thu Đơn Côi (Nỗi Nhớ - Tập 1)
  • Chiều Thu (Nỗi Nhớ - Tập 2)
  • Xuân Yêu
  • Tình Đầu
  • Mùa Hè Năm Ấy (Ngày Đầu Làm Thơ)
Thơ tương tự
  • Nhà (Trần Minh Hiền)
  • Nhà (Vũ Quần Phương)
  • Nhà - Xưa (Nguyên Hữu)
  • Nhà Bác Học Einstein (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Bác Học Lê Quý Đôn (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Bác Học Mendeleev (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Bác Học Newton (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Báo (Hàn Giang)
  • Nhà Báo (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Nhà Báo Trần Lâm - Tinh Thần Cao Đẹp (Xóm Đồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Bạn
  • Vỡ Mộng
  • Lỡ Hẹn Tháng Ba
  • Có Thể
  • Không Tên
  • Bến Sông Và Người Mẹ
  • Cho Ngày Lễ Tình Nhân
  • Bây Giờ Ta Gọi Nhau Là Gì?
  • Cầu Tre Lỡ Nhịp..
  • Người Vô Tính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
©2026 - CungThuGian.com