Ngày Chia Tay Cuối Hạ

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY CHIA TAY CUỐI HẠ
Ngày chia tay hoàng hôn đầy mắt
Những vui buồn dìu dặt nỗi lòng
Ước mơ nho nhỏ ước mong
Sẻ chia , thấu hiểu ngóng trông mỏi mòn

Ngày chia tay cô đơn một góc
Giọt lệ rơi ai khóc bao giờ ?
Cúi mình lượm lặt giấc mơ
Bóng hồng năm ấy sang bờ bến nao ?

Ngày chia tay vì sao không đến ?
Vùng cỏ hoa thương mến bao lần ?
Bâng khuâng ngày tháng bâng khuâng
Bánh xe lăn , bánh xe lăn ...tuổi buồn

Ngày chia tay ngẫm thương mùa hạ
Xót xa lòng , sỏi đá lặng im
Con đường đâu dễ thay tên
Mầm yêu hé nụ ru mềm lòng nhau

Ngày chia tay vời đau khát vọng
Thời gian trôi cơn sóng tình chao
Xin người đừng bỏ trăng sao !
Bỏ chiều thơ thẩn , bay cao nghìn trùng

Ngày chia tay ngập ngừng ôm nhớ
Thương em nhiều muôn thuở còn thương
Em đi bỏ mặc con đường
Bao giờ gặp lại tơ vương vấn đời ?
Ngày 27/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized