Ngày Chia Tay Ôm Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY CHIA TAY ÔM NHỚ
Ngày chia tay vì sao em không khóc?
Kẻ chơi vơi cô độc ở vườn trần
Người ngậm cay nuốt đắng chân chồn chân
Những mầm xanh nợ nần ai đố biết?

Ngày chia tay không một lời từ biệt
Chén li bôi cạn kiệt tự bao giờ?
Ngậm tủi hờn uống cạn hết trang thơ
Tình rũ cánh thẫn thờ rơi giấc mộng

Ngày chia tay ai say tà áo rộng?
Em quay lưng mơ mộng chết phũ phàng
Cỏ xanh màu nhưng đẫm lệ từng trang
Ôi lời nói muộn màng im ắng thế!

Ngày chia tay ngẫm cười câu chuyện kể
Bướm ong ngồi chễm chệ nghĩ suy gì?
Ai đi về tát cạn lệ hoen mi?
Ngập miền đắng sù sì trăm giọt nhớ

Ngày chia tay biếng lười len muôn thuở
Em chẳng còn mắc nợ với anh đâu?
Em men theo đồng cỏ tuổi thơ nào?
Thuở châu chấu , cào cào ...say mộng lạ

Ngày chia tay con đường tình tàn tạ
Khúc du ca êm ả có còn không ?
Mây cuối mùa ai gom góp vào lòng?
Ai xẻ đôi đóa hồng bừng hương sắc?
Ngày 23/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized