Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Nhớ

Tác giả: Cv

ừ, sao tôi không là dòng sông?
cứ chảy mãi
sẽ có ngày gặp biển
cứ chảy đi dù lòng tôi đầy sóng
sóng tràn bờ - nỗi nhớ biển
cuồng điên!

đợi hôm nào hồn tôi trong như gương
sẽ mở lòng để khoe em
"nỗi nhớ"
nỗi nhớ tôi buồn như mảnh gương vỡ
lấp lánh giữa trời - vì sao
cô đơn

CV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chập Chùng
  • Chờ Giáng Sinh
  • Bụi Phấn Hồng
  • Khốn Đốn
  • Linh Hồn Nhỏ
  • Bờ Bến
  • Cà Phê Buổi Sáng
  • Hoá Thân
  • Con Đường Mưa
  • Khoảng Trống
Thơ tương tự
  • Nỗi Nhớ (Lê Cảnh Tiến)
  • Nỗi Nhớ (Vũ Kim Thanh)
  • Nỗi Nhớ (Dung Nguyên)
  • Nỗi Nhớ (Nguyễn Thanh Hải)
  • Nỗi Nhớ (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Nỗi Nhớ (Thiên Lý)
  • Nỗi Nhớ (TTL)
  • Nỗi Nhớ (Hồng Dương)
  • Nỗi Nhớ (Gió Bụi)
  • Nỗi Nhớ (Nguyên Thịnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Một Bóng Hình
  • Hạc Và Nai
  • Chiến Thắng Tiểu Đường
  • Lục Bát Hai Dòng
  • Xuân Cô Đơn
  • Chuyện Ngày Xuân
  • Tâm Cảnh Về Ngôi Nhà Chung Hotel 2001 Movitel (Viettel Tại Mozambique, Một Nước Châu Phi)
  • Lời Trái Tim Cho Anh !
  • Tình Biển
  • Ngọn Cỏ Đi Tìm Ngọn Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
©2026 - CungThuGian.com