Nỗi Nhớ

Tác giả: Thiên Lý

NỖI LÒNG

Cách biệt lâu rồi xứ Hải Vân
Xuân - Hạ - Thu - Đông đếm mấy lần
Biết tỏ cùng ai niềm tâm sự
Sương giăng, khói bạc phủ mây Tần

Rừng xưa đứt ruột vượn ngóng trông
Vì đâu nước mắt mẹ lưng tròng
Sân Lai vắng vẻ đầy lá rụng
Gió cây tủi hận nấm mồ ông !

Một lạy, con xin gởi gió về
Song thân khốn khó chốn trời quê
Bất hiếu ! Vạn lần tha thứ tội
Gió rít từng cơn, lạnh não nề

Ta xếp đèn lồng thắp ước mơ
Cho em đốt nến dỗ con thơ
Khá trách lão Thiên vô tâm quá
Quạnh quẽ đêm trường tiếng ầu ơ

Ta vẽ cầu vồng giữa bao la
Chiều chiều em nhé ẵm con qua
Để anh mượn ít tiền trên má
Ngắm tóc bờ vai ánh mượt mà

Xin trời nhỏ xuống giọt mưa Ngâu
Sông Ngân Ô Thước nối nhịp cầu
Ta về ấm lại căn nhà lạnh
Không còn nước mắt ướt đêm thâu

Thiên Lý

11/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized