Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Tư

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Hiền lành như em không có...
Tìm người như em sao khó đến vậy..
Nụ cười dễ thương thơ ngây..
Khiến anh nhìn mãi đã say mất rồi...
Nhưng em chẳng để ý tôi..
Muốn nói với em nhưng thôi vì ngại..
Thương em thao thức đêm dài..
Suy nghĩ tới em miệt mài thiên thu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Suy Tư (Kiều Văn Bạch)
  • Suy Tư (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Suy Tư (Vũ Kim Thanh)
  • Suy Tư (Cong Chinh (CH2))
  • Suy Tư (Đỗ Mỹ Loan)
  • Suy Tư (Nguyên Thạch)
  • Suy Tư (Mặc Tiêu Phong)
  • Suy Tư (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Suy Tư (Hoanghoon)
  • Suy Tư (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Biển
  • Ngọn Cỏ Đi Tìm Ngọn Gió
  • Mỗi Thành Phố Đều Có Tần Số Tồn Tại Riêng
  • Cây Si Ngày Đó
  • Buồn Chia Ly.
  • Hoài Trăng
  • Ở Sao Cho Phải
  • Thuyền Thơ
  • Em Hãy Về Hà Nội Cùng Anh
  • Đem Rằm Xứ Lạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
©2025 - CungThuGian.com