Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trông Hoài.

Tác giả: LƯƠNG TÚ.

Dù xuôi vạn ngã với trăm đường.
Dãi nắng bao thời tóc bạc sương.
Dạ vẫn âm thầm nuôi ý đợi.
Tâm còn khắc khoải ngẫm niềm vương.
Vùi chôn kỷ niệm mà đau tiếc.
Gạt bỏ trang đời lại tủi thương.
Để mãi ôm lòng đơn cảnh phận.
Trông hoài một bóng thuở ngời hương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đông Quạ
  • Vỡ Mông.
  • Số Mệnh
  • Vàng Thu
  • Đón Thu
  • Hương Mùa Mới.
  • Mưa Biêt.
  • Buon Thu Thu
  • Cánh Đêm Thụ
  • Đợi Mưa!
Thơ tương tự
  • Trống (Nguyên Nhân)
  • Trong (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong (Nguyễn Văn Thái)
  • Trông (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trông (Thiên Ân)
  • Trông ! (Diên Vỹ)
  • Trong 12 Con Giáp Chỉ Có Phật Và Zen Quy Định (Mr.Smile)
  • Trong Anh Có Một Niềm Say Mê (Mr.Smile)
  • Trong Ánh Nến (Trần Nguyễn Tuấn Anh)
  • Trông Anh.. (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăm Năm Là Mấy?
  • Tình Thu Vẫn Một Trời Thu
  • 1104 - Dại
  • Đến Lúc Phải Quên Thôi
  • Nỗi Buồn Có Hình Dung
  • Nhớ Ơn Cha Mẹ Vô Vàn Thiết Tha
  • Bà Ốm
  • Báo Cáo Gửi Ngài Obama
  • Mưa Lâm Râm
  • Về Với Đắc Lắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
©2025 - CungThuGian.com