Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Số Mệnh

Tác giả: LƯƠNG TÚ.

Số mệnh ông trời chẳng để vui.
Cho nên hận kiếp dạ bùi ngùi.
Âm thầm suốt buổi không đường thoát.
Khắc khoải bao ngày hết gã lui.
Phận chả an lành gieo biển sóng.
Thân nào ổn định đắm trùng khơi.
Đành ôm trọn nỗi sầu năm tháng.
Thế sự đầy vơi nỡ trách người.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đông Quạ
  • Vỡ Mông.
  • Vàng Thu
  • Đón Thu
  • Hương Mùa Mới.
  • Mưa Biêt.
  • Buon Thu Thu
  • Trông Hoài.
  • Cánh Đêm Thụ
  • Đợi Mưa!
Thơ tương tự
  • Số Mệnh (Nguyễn Quang Long)
  • Số Mệnh (Tấn An)
  • Số Mệnh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Số Mệnh Do Trời Phải Thế Không? (NGUYỄN HỮU VUI & VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Rước Em Về Đất Quảng Mùa Xuân
  • Đừng Tin Gì ? Mà Tôi Sẽ Hát Ca
  • Thơ Vẫn Trong Tim
  • Lục Bát Chiều Mưa
  • Chúc Xuân
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 97
  • Người Anh Không Mong Đợi
  • Cô Gái Hay Thắc Mắc Gặp Chàng Trai Ít Nói
  • Ngộ Nhỡ
  • Hai Con, Con Đẻ Với Con Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com