Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Mùa Mới.

Tác giả: LƯƠNG TÚ.

Buổi sớm lung linh giọt nắng ngần.
Sương tan đẫm lá nghịch bàn chân.
Ngày vui chợt đến hùng quang cảnh.
Tiếng ngọt đang hòa rộn ngõ sân.
Hớn hở bầy chim tung cánh lượn.
Tưng bừng lũ khướu vễnh mình ngân.
Làng quê thắm đượm hương mùa mới.
Sảng khoái sum vầy với bạn thân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đông Quạ
  • Vỡ Mông.
  • Số Mệnh
  • Vàng Thu
  • Đón Thu
  • Mưa Biêt.
  • Buon Thu Thu
  • Trông Hoài.
  • Cánh Đêm Thụ
  • Đợi Mưa!
Thơ tương tự
  • Hương Mùa Hạ (Thiên Ân)
  • Hương Mùa Hạ Bay Xa (Thiên Ân)
  • Hương Mùa Kỷ Niệm (Thi Cầm)
  • Hướng Mùa Lễ Hội Vu Lan (LMT)
  • Hương Mùa Thu (Viễn Phương)
  • Hương Mùa Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hương Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Hương Mùa Xuân (Thiên Ân)
  • Hương Mùa Xuân (Viễn Phương)
  • Hương Mùa Đông (VUHUNGVIET & Hoài Vi)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Mưa Nhớ Anh
  • Em Đẹp Đẽ Viết Vần Thơ Tuyệt Mỹ
  • Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (18)..
  • Chiều
  • Khắc Khoải Quê
  • Valentine Cô Đơn
  • Nghiêng Nón
  • Bãi Sông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1842)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
©2025 - CungThuGian.com