Hương Mùa Thu

Tác giả: Hồng Dương

Yêu thương tặng nụ cười cho hoa thắm
Vị tha lòng gửi gắm mộng thanh cao
Cảm ơn đời đong nhựa mật ngọt ngào
Ta lại có ngày trao tình thương mến !...

Em đẹp mãi lung linh như ngọn nến
Tuổi hăm hai mang đến vị tình nồng
Để thấy đời mãi mãi thật mênh mông.
Lòng nhân nghĩa vuông tròn tình sau trước

Còn gì đẹp trên đời hơn thế nữa
Sống là cho chẳng ước nhận riêng mình.
Còn gì hơn dòng máu nóng trung trinh
Em đã tặng thân hình cho đất mẹ

Em đã gửi một tâm hồn đẹp đẽ
Cho mùa thu tô vẽ lại sắc hương
Trời đất là quán trọ giữa quê hương
Sống là khách qua đường đêm trần tục

Thiên tai biến ta thành loài gỗ mục
Em vươn mình tiêp tục kiếp Phong Lan.
Thu Hương ơi !... loài hoa dại Kẻ Bàng
Hương thơm ngát mênh mang mùa thu đó...

Em vẫn sống tỏa mùi hương hoa cỏ
Trời miền Trung lộng gió ngát cao xanh
Giữa vô thường ru giấc ngủ ngọt lành
Hồn em đẹp long lanh thu nắng mới...

Đông Hà Quảng Trị 25.10.2016... viết tặng Đặng Thị Thu Hương, TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ LÒNG THIỆN NGUYỆN.
Bạn quê ở huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, là sinh viên Đại học Huế, ngay khi nước vừa rút, đã cùng một nhóm tình nguyện về ngay huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong một buổi sáng đi mua thuốc cho người dân, do đường còn nhiều bùn, trơn trượt, bạn bị ngã xe máy, một chiếc xe tải phía sau không kịp hãm phanh, đè lên, bạn ra đi khi mới 22 tuổi. Thật là thương xót, nhân dân địa phương đã làm lễ truy điệu và an táng bạn, thủ tướng chính phủ vừa truy tặng Bằng khen, mọi tầng lớp trong cộng đồng và cư dân mạng đều bày tỏ lòng tiếc thương...
Chưa phân loại
Uncategorized