Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Huế Ơi, Mình Không Về Mô

Tác giả: Lê Huy Trứ

“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo.
Sông An Cựu nắng đục mưa trong”

Huế trong tim đêm mơ ngày ảo.
Nhớ Huế răng không về thăm Huế?
Tiếng chuông chùa ngân trầm mõ kinh,
Tết về, Cha ngóng, Mạ chờ trông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Tương Tư
  • Hư Ảo
  • Thì Thầm Gối Mộng
  • Tôn Phu Nhân Tái Bỉ Ngạn
  • Chồng Yêu
  • Tạm Bợ
  • Văn Tế Chiêu Hồn, Chiến Sĩ Trận Vong Qlvnch
  • Ngưu Lang Chức Nữ
  • Mộng Tình Ca
  • Vô Ngã Tướng
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com