Cạn Tình

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Bao năm đã ấm êm...tình chăn gối
Anh bây giờ...thay đổi vậy hay sao?
Nhớ những khi ăn cháo vẫn dạt dào
Đâu có để tình chao nghiêng tan vỡ.
Anh vội quên...bỏ hửng hờ tiếng nhớ
Nỡ cam tâm làm dang dỡ tình nhau
Giọt máu rơi anh tạo cũng nhạt màu
Gieo oan trái thương đau lên con trẻ.
Sao anh chẳng biết lắng nghe san sẻ
Con chúng mình...còn bé lắm anh ơi!
Vừa được sinh trao gởi giữa cuộc đời
Đành phải sống chơi vơi không có Bố.
Em ôm con một mình không ngại khổ
Chỉ thấy buồn tim loang lổ đau thương
Lê tấm thân đi bương chải cùng đường
Gồng gánh nặng bởi vấn vương Tình Mẹ!
25.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized