Xót Xa Chuyện Đời

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em cũng là một sinh linh
Mà sao cắt nghĩa đoạn tình thế sao?
Không thương tiếc giọt máu đào
Đã cưu mang nặng đem trao giữa trời.
Hởi người thiếu phụ kia ơi!
Có nghe đau xót nghẹn lời hay không?
Còn đâu nữa một tấm lòng
Hùm Beo dù dữ... cũng không đọa đày.
Sao người nỡ vội ra tay
Bỏ rơi con trẻ mấy ngày vừa sinh
Nhớ câu mẫu tử thâm tình
Sao người đành đoạn lặng thinh chôn vùi.
Tiếng đời nguyền rủa chẳng nguôi
Ai nhìn cũng thấy ngậm ngùi xót xa
Ghét thay cho thói gian tà
Làm người sao để xãy ra... chạnh lòng.
2.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized