Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Xuân

Tác giả: Huy Cận

Đầu năm gió mát tựa hè
Nứt bung hoa gạo, bốn bề trăng xuân
Sông là người đẹp khoả thân
Núi xanh mơn mởn, bước gần bước xa
Lá ngô, lá mía rì rà
Áo đêm xuân khéo, mượt mà dải tơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buổi Sáng Hôm Nay
  • Buồn Đêm Mưa
  • Thu Rừng
  • Tràng Giang
  • Vạn Lý Tình
  • Bi Ca
  • Anh Viết Bài Thơ
  • Gánh Xiếc
  • Học Sinh
  • Đi Rất Êm
Thơ tương tự
  • Trăng Xuân (Nguyên Ðỗ)
  • Trăng Xuân (Thiên Ân)
  • Trăng Xuân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Trăng Xuân (Mặc Tiêu Phong)
  • Trăng Xuân Hoài Vọng (Vivi)
  • Trăng Xuân Non (Hồng Dương)
  • Trăng Xuân Rằm (Hồng Dương)
  • Trăng Xuân Sapa (Hoa Cat Phan Van)
  • Trăng Xuân Đêm Chợ Nổi . (Hoa Cat Phan Van)
Thơ bạn muốn xem
  • Bông Cỏ May
  • Âu Cũng Là
  • Nước Việt Buồn
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 171
  • Duyên Đôi
  • Đồi Mai Vùi Kiếm (2)
  • Thương Em Ngồi Lo Lắng
  • Qua Chốn Cũ
  • Hãy Gọi Em Thức Dậy Bình Minh
  • Tình Cũ Bỏ Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
©2025 - CungThuGian.com