Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Xuân

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TRĂNG XUÂN

Mặt đất vàng tươi dãi sắc ngần
Muôn trùng thắm quyện với hồn xuân
Vời chim gửi ý xe hồn mộng
Dấu động trao tình quyến dạ ngân
Rượu rót chan dòng đưa bạn hữu
Thơ bày ắp bến gợi tình nhân
Trăng sà vẽ cảnh đêm thanh vắng
Phủ bóng đôi ta lặng cõi trần

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Trăng Xuân (Nguyên Ðỗ)
  • Trăng Xuân (Huy Cận)
  • Trăng Xuân (Thiên Ân)
  • Trăng Xuân (Mặc Tiêu Phong)
  • Trăng Xuân Hoài Vọng (Vivi)
  • Trăng Xuân Non (Hồng Dương)
  • Trăng Xuân Rằm (Hồng Dương)
  • Trăng Xuân Sapa (Hoa Cat Phan Van)
  • Trăng Xuân Đêm Chợ Nổi . (Hoa Cat Phan Van)
Thơ bạn muốn xem
  • Trường Cũ Thầy Xưa, Cây Bàng Của Em Tôi, Chuyện Tình Rau Muống Biển, Cát Bụi 2
  • Gió Ơi 2
  • Chợt Hiểu...
  • Nắm Chặt Tay , Em Nhé
  • Giận
  • Đêm Tha Hương
  • Bóng Chim Tăm Cá
  • Người Vitruvius là Tên Một Bức Vẽ Nổi Tiếng
  • Mời Vui Tết
  • Đông Đến Rồi Mình Cưới Đi Thôi ( Lục Bát )
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
©2026 - CungThuGian.com