Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Im Lặng

Tác giả: Nguyên Hữu

IM LẶNG
(Nhất vận)

Chẳng thấy quan anh mạnh miệng hò
Như là lúc lặng tiếng gầm to
Bây giờ sóng nổi: ô! Nào có...
Phút trước mưa rầm: ố! Thì do...
Lạy đất! chôn vùi - muôn thứ bỏ
Van trời! lụt lội - vạn điều lo
Dân đen tự cứu dân đen họ
Mạt vận niềm tin cứ rỉ, rò...

31-10-2020
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Im Lặng (Huỳnh Thị Mỹ Mừng)
  • Im Lặng (Thái Can)
  • Im Lặng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Lặng (Hữu Thỉnh)
  • Im Lặng (Lưu Trọng Lư)
  • Im Lặng (Hồng Dương)
  • Im Lặng (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Im Lặng (Thiên Ân)
  • Im Lặng (Dương Lê)
  • Im Lặng (Thương Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Kiếp Mồ Côi
  • Muốn Sống Trên Mặt Đất - Cả Bầu Trời
  • Trả Lại Cho Em
  • Thuý Kiều Bị Hành Hạ (Bài Hoạ Thứ Hai, Đã Đổi Được Niêm)
  • Gửi Em Trong Thầm Lặng...
  • Cười!
  • Kỷ Niệm Một Chiều Qua
  • Đi Với Lục Bát Tình
  • Cơn Mưa Pháp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
©2026 - CungThuGian.com