Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Im Lặng

Tác giả: Hữu Thỉnh

Qua bức tường mảnh chai
Qua cầu ao dễ ngã
Anh đi tìm
Em khuất tóc sau mây
Anh đi tìm một ngày cau ấp bẹ
Hoa ngủ mê trong lá mơ hồ
Duyên nợ chiều má đỏ dẫn anh đi
Anh đi mòn mà mảnh chai vẫn sắc.
1993
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Im Lặng (Huỳnh Thị Mỹ Mừng)
  • Im Lặng (Thái Can)
  • Im Lặng (Nguyên Hữu)
  • Im Lặng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Lặng (Lưu Trọng Lư)
  • Im Lặng (Hồng Dương)
  • Im Lặng (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Im Lặng (Thiên Ân)
  • Im Lặng (Dương Lê)
  • Im Lặng (Thương Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Phùng Bến Mơ
  • Xe Đạp Và Tình Ca
  • Cho Anh
  • Công Thầy
  • Thắc Mắc
  • Ai Về Giữa Chiều Thu
  • Xa Khuất
  • Xoay Xoay
  • Sao Anh Lấy Cô Đứng Đường Làm Vợ?
  • Sóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2025 - CungThuGian.com