Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ông

Tác giả: Hữu Thỉnh

Ông vác cây tre dài
Lưng của ông vẫn thẳng
Ông đẩy chiếc cối xay
Cối quay như chong chóng
Đường dài và sông rộng
Ông vẫn luôn đi về
Tay của ông khỏe ghê
Làm được bao nhiêu việc
Thế mà khi ông vật
Thua cháu liền ba keo.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
  • Tự Thú
Thơ tương tự
  • Ong & Bướm (Dung Nguyên)
  • Ông Ấm Mốc (Trần Tế Xương)
  • Ông Bà (Ma Ma)
  • Ông Bà 8888 Cùng Mớ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ông Bà Ngoại (Tạ Thăng Hùng)
  • Ông Bà Ngoại (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ông Bà Thơ (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Ông Bỏ... (Ngọc Thạch)
  • Ong Bướm (Nguyễn Thái)
  • Ong Bướm... Cùng Hoa. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Mờ Sương Đêm
  • Việt Nam Muôn Thửa
  • Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
  • Nét Lặng Mùa Thu…
  • Trùng Dương Tịch Thượng Phú Bạch Cúc
  • Tiếng Hiền...
  • Ngày Em Về
  • Đối Diện
  • Nỗi Đau Của Mẹ
  • Dấu Lặng Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
©2025 - CungThuGian.com