Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Thú

Tác giả: Hữu Thỉnh

Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

1987

Hữu Thỉnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Tự Thú (Trần Đức Phổ)
  • Tự Thú (Giọt Nắng)
  • Tự Thú (Tranmaingan)
  • Tự Thú... (Bac Pham)
  • Tự Thú... (Chuotlua)
  • Từ Thủa Vô Tư (Kim Giang)
  • Tự Thuật (Tuệ Sỹ)
  • Tự Thuật (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Thuật (Nguyễn Công Trứ)
  • Tự Thuật (Ngô Chí Trung)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Đông Ở Trong Lòng
  • Thôi Thì Sẵn Lợ
  • Tình Nhỏ Để Quên
  • Sau Ra Trường
  • Trở Lại Facebook
  • Nhớ Đồng Chiều
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (328)
  • Cầu May
  • Người Lữ Khách
  • Bóng Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
©2025 - CungThuGian.com