Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Thú...

Tác giả: Bac Pham

Ta tìm về nơi cũ
Lầy ngập với mênh mông
Mắt trào cơn mưa lũ
Giữa tĩnh lặng thinh không.

Chăn mền thêm thừa thãi
Đèn nệm cũng mệt nhoài
Trần nhà như ngây dại
Nhìn ta khóc đêm nay.

Nhìn ta khóc đêm nay
Căn phòng nhỏ cau mày
Phòng bên ai cười nói
Mình ta khóc đêm nay.

12/15/2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sống Để Yêu Thương
  • Nằm Trên Võng Đuổi Nỗi Buồn
  • Bài Thơ Chia Tay
Thơ tương tự
  • Tu (Hoàng Cầm)
  • Từ (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tự ( Ta ) (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tu (Thơ) (Trần Minh Hiền)
  • Tự Ái (Donna Mai Hồng Thu)
  • Từ Ai (HoaTiNa)
  • Tự Áng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Từ Anh (Thơ Thơ)
  • Từ Anh Là Biển Muôn Trùng (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Từ Anh Đi (Tịnh Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Tới Thành Phố (2)
  • Chiếc Dép Thủ Thiêm
  • Chiều Thứ Bảy Cô Đơn
  • Chiều Thu Nay
  • Lỗi Hẹn
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Ơn Tái Sinh
  • Giọt Đắng Đời Ta (Fb)
  • Bóng Em Không Mờ
  • Ngắm Em Ngủ Chợt Quên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
©2026 - CungThuGian.com