Vần Thơ Tôi.

Tác giả: Phong Ca

Nếu một ngày vần thơ tôi đẫm lệ
Từng giọt buồn cô động ký ức xưa
Tôi xin em đừng nhớ đến tình thừa
Để tim ấy cố ngăn dòng xúc cảm

Nếu một ngày vần thơ tôi ảm đạm
Bụi giăng mờ vây kín cả trang thơ
Tôi xin em đừng buôn những nghi ngờ
Khi trăng khuất.. lệ nhòa.. thơ sống lại

Nếu một ngày vần thơ tôi vụng dại
Như vô tình thơ nhắc đến tên em
Đừng hiểu lầm.. chỉ vì.. lúc vào đêm
Thơ say mộng.. giả vờ.. như thế đó

Nếu một ngày vần thơ tôi ngừng thở
Luật Trắc - Bằng nguội lạnh với thời gian
Tôi xin em đừng trách thơ vội vàng
Thiên đường đó.. trọn đời.. thơ vẫn sống.
Chưa phân loại
Uncategorized