Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vần Thơ

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

VẦN THƠ

Nửa đời chẳng thuộc câu thơ
Lục bát không biết, lơ ngơ cả đời

Vui buồn lắm lúc chơi vơi
Thêm chút thi vị, còn lời nhớ nhung

Đôi khi nhỡ bước đường cùng
Ngâm thơ sâu lắng mê cung sá gì

Vần thơ quyến rủ tình si
Nỗi lòng thầm lặng vinh qui muôn đời!

Xóm Đồng 14032015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngư Dân
  • Lo Lắng
  • Đất Cằn
  • Tuổi Lên 6 ( Năm 1980 )
  • Tâm Sự Trống Vắng
  • Thương Em
  • Sóng Thần
  • Ngưỡng 40 Tuổi
  • Trăn Trở
  • Chúc Mừng 14/2
Thơ tương tự
  • Văn Thơ (Phùng Quang Thuận)
  • Vần Thơ (Hương Xuân)
  • Vẫn Thơ (Nguyễn Văn Thái)
  • Vần Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Vần Thơ Ai Viết (Vi Thông)
  • Vần Thơ Bên Vũ Trụ (Đỗ Hồng)
  • Vần Thơ Buồn Trải Giấy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao (Trần Minh Hiền)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 1 (Trần Minh Hiền)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 2 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đánh Chừa
  • Và Luôn Ở Lại
  • Bài Tình Thơ
  • Đón Xuân
  • Trăng Khuya
  • Ngóng Đôi Phương
  • 178 - Giấc Mơ Hôm Nay
  • Chỉ Muốn Được Bình Yên
  • Lời Gọi
  • Sáng Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
©2025 - CungThuGian.com