Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Thơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thu đẫm vàng ong ươm cánh thơ
Mặc dông bão nước ngập tràn bờ
Xoa dịu lòng đau hoa chữ đẹp
Mênh mang sóng vỗ thả hồn thơ.

2 - 10 - 2013/1324
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Văn Thơ (Phùng Quang Thuận)
  • Vần Thơ (Hương Xuân)
  • Vần Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Vần Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Vần Thơ Ai Viết (Vi Thông)
  • Vần Thơ Bên Vũ Trụ (Đỗ Hồng)
  • Vần Thơ Buồn Trải Giấy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao (Trần Minh Hiền)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 1 (Trần Minh Hiền)
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 2 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Ngủ Mồ Côi
  • Một Thời Áo Trắng Và Hoa
  • Tình Mẹ
  • Vọng Phu
  • Về Đi Thôi
  • Thu Vắng
  • Quê Tôi
  • Mưa Cả Đêm
  • Chồi Rễ U Hoài
  • Có Ở Quê Tôi.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
©2026 - CungThuGian.com