Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyện Cầu

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Xin thêm một chút sương mù nữa
Phủ trắng cành thông trước cửa chùa
Xin cho tiếng mõ chìm vào suối
Đừng động bầy dơi đang trú mưa

Xin cho người đợi bên cửa
Gặp lại ai ngoài ngõ trúc thưa
Cầu xin tĩnh tại cho ngọn cỏ
Bất động bình an trước gió đùa


PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Nguyện Cầu (Lê Gái)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thanh)
  • Nguyện Cầu (Nguyên Thạch)
  • Nguyện Cầu (Huyền Băng)
  • Nguyện Cầu (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thu Diệp)
  • Nguyện Cầu (Phuongvu)
  • Nguyện Cầu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nguyện Cầu (Duy Giang)
  • Nguyện Cầu (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com