Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyện Cầu

Tác giả: Hà Huyền Chi

Mưa đi cho ngập giếng đình
Để cho bèo tấm, lục bình gặp nhau

Hai ta không ngớt nguyện cầu
Nước còn lưng giếng đã sầu đầy sông
Có trong ngờ vực mênh mông
Có trong tuyệt tận cái không có gì

Mưa khuya thầm gọi nhớ về
Gọi đời phiêu lãng, gọi quê xa vời
Đôi lòng cùng có mưa rơi
Lại dòng sông trắng ngầm trôi trắng hồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Nguyện Cầu (Lê Gái)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thanh)
  • Nguyện Cầu (Nguyên Thạch)
  • Nguyện Cầu (Huyền Băng)
  • Nguyện Cầu (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Cầu (Phùng Quang Thuận)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thu Diệp)
  • Nguyện Cầu (Phuongvu)
  • Nguyện Cầu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nguyện Cầu (Duy Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Thưa Cô Nương
  • Lãng Đãng Mùa Yêu
  • Sầu Đêm Đông
  • Mùa Đông Về Anh Có Nhớ Em Không
  • Bình Minh Kỉ Niệm
  • Tản Mạn Thềm Xuân
  • Tự Bạch
  • Nối Vòng Tay Lớn
  • Đâu Có Phải...
  • Dại Khờ Cả Hai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
©2026 - CungThuGian.com